Thiên Đạo Luân Hồi Kiếp
Chương 117: Sức Mạnh Từ Sự Thấu Hiểu

Cập nhật lúc: 2026-10-23 09:01:25 | Lượt xem: 1

Trong mắt Vô Ảnh, bóng lưng của Lạc Trần chưa bao giờ trở nên cao lớn và cô độc đến thế, nhưng đồng thời lại mang theo một loại vĩnh hằng kiên định chưa từng có.

Con đường ánh sáng tím bạc trải dài qua hư không, nối liền Thiên Đạo Nguyên Thủy Chi Tâm đã được hàn gắn với khoảng không vô tận ngoài kia. Những hạt sáng lam bạc lấp lánh—vốn là tàn dư tinh thuần từ linh hồn của Thiên Hằng sau khi gạt bỏ hoàn toàn cuồng loạn và hận thù—vẫn lảng vảng xung quanh, tựa như vô số tinh tú nhỏ bé quay quanh người sáng tạo ra chúng.

Truyện Thiên Đạo Luân Hồi Kiếp - Sức Mạnh Từ Sự Thấu Hiểu

Vô Ảnh khẽ nheo đôi mắt xám tro, cảm nhận bước chân mình nỗ lực giữ vững trên dải quang minh. Hắn nhìn thấy phía trước, nơi khóe vai Lạc Trần hơi rung lên. Đó không phải là sự sợ hãi, cũng không phải sự kiệt sức đơn thuần, mà là một chuyển động nội tại khủng khiếp đang diễn ra bên trong đan điền và thần hồn của vị Giám Hộ giả.

Truyện Thiên Đạo Luân Hồi Kiếp - Sức Mạnh Từ Sự Thấu Hiểu

“Giám Hộ giả…” Vô Ảnh khàn giọng thốt lên, tay siết chặt lấy thanh đoản kiếm giấu trong ống tay áo. Hắn cảm nhận được không khí chung quanh đang đặc quánh lại, không phải do hắc ám hay uế khí, mà do một khối năng lượng khổng lồ vượt ngoài tầm hiểu biết của phàm nhân đang hội tụ.

Truyện Thiên Đạo Luân Hồi Kiếp - Sức Mạnh Từ Sự Thấu Hiểu

Mộ Tuyết ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Nàng xoay người, bàn tay thon dài gầy guộc nhưng ngập tràn khí tức Băng Linh tinh khiết nâng lấy khuỷu tay Lạc Trần. Băng Sương Trấn Hồn Vòng trên cổ tay nàng phát

Truyện Thiên Đạo Luân Hồi Kiếp - Sức Mạnh Từ Sự Thấu Hiểu

🗳️ Độc Giả Biểu Quyết Hướng Đi Cốt Truyện

Hãy bình chọn lựa chọn hành động tiếp theo của nhân vật chính ở chương sau:

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8