Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Tôi Đã Trở Thành Cô Em Gái Giả Mạo

[Tổng: 0 đánh giá. Trung bình: 0 sao]

Giới thiệu

Tác giả: Đang cập nhật

Gris Benedict, một cô công chúa bị phế truất và trở thành nô lệ của lầu xanh. Gris đã may mắn thoát ra khỏi nơi đó. Nhưng với điều kiện phải sống dưới thân phận con gái của gia tộc Bayrenhag. Cô quyết định sẽ làm như vậy để sống sót, có lẽ khoảng 2 tuần. Vào ngày nọ, cô được đại công tước Birenhag, anh trai giả của cô tặng một con vật nhỏ đáng yêu. Cô cứ tưởng rằng đây là món quà đầu tiên cũng như cuối cùng. Nhưng không, anh ta càng ngày càng tặng cho cô những món quà lớn hơn. Nhưng đến cuối cùng, khi cô muốn vì bản thân mà sống sót. Gris dự cảm rằng mối quan hệ này sẽ bị hủy hoại.

Danh sách chương