Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô Địch

Đệ Tử Ta Gây Họa Khắp Nơi, Sư Tôn Đành Phải Vô Địch

Trên đỉnh Cô Phong, có một vị sư tôn chỉ mong ẩn mình giữa thế sự, ngày ngày ngắm mây, pha trà, tuyệt nhiên không vướng bận hồng trần. Ai ngờ, đời chẳng như mơ, bởi y lỡ thu nhận một đám đồ đệ… không chỉ phá phách, mà còn là những “thiên tai” di động không ngừng. Từ việc vô tình san bằng một tông môn nhỏ, đến lỡ tay chọc giận một thánh địa ngàn năm, thậm chí là khiến cường giả ẩn thế phải tái mặt… sự nghịch ngợm của chúng cứ thế leo thang, biến cả Tu Tiên giới thành một bãi chiến trường bất đắc dĩ.

Mỗi lần đồ đệ gây họa, sư tôn lại thở dài, thầm nghĩ: “Thôi rồi, lại phải dọn dẹp.” Y khẽ vung tay áo, một phiến thiên địa rung chuyển, một mối nguy cơ tan biến. Ai cũng tưởng y chỉ là một lão già bình thường, cho đến khi “bài tẩy” vô địch dần dần lộ diện. Khi toàn bộ Tu Tiên giới bị khuấy đảo bởi những trò quậy phá không tưởng, liệu vị sư tôn ẩn mình kia có thể tiếp tục giữ thái độ “kệ đời”? Hay y sẽ phải đích thân ra tay, một lần nữa định nghĩa lại… thế nào là sức mạnh tuyệt đối, và cái giá phải trả cho việc có một đám đồ đệ quá mức “năng động” này?